Thứ Sáu, tháng 7 19, 2019

CÂU THỀ ĐÃ NHẠT


CÂU THỀ ĐÃ NHẠT

Gửi nhau chi “một chữ hờn”
Tưởng đâu sẽ “nhẹ nhàng hơn” cõi lòng
Để rồi đếm những ngày mong
Khổ em nhạt lúm má hồng bởi yêu

“Phòng đơn” “giấc mộng đìu hiu”
Những câu vàng đá bay theo gió hàn
Ngân hà vương lệ ngâu chan
Lối đêm khản tiếng kêu đàn Đỗ Quyên

Nửa đời vụng dại truân chuyên
“Trở trăn” gặm nửa câu nguyền xót xa 

Trần Tình 18/06/2018

DỖI HỜN

Vì ai nên mới dỗi hờn
Chỉ câu thơ gửi buồn hơn tiếng lòng 
Đốt mềm môi nhớ và mong
Sương đêm thấm lạnh nửa vòng tay yêu

Đong từng nỗi nhớ hắt hiu
Thu còn chưa đến mà khêu bấc hàn
Canh trường rớt giọt sầu chan 
Trong khuya vẳng tiếng chim ngàn gọi Quyên 

Nhịp đời hai nửa "truân chuyên"
Bến thương còn đó con thuyền mãi xa 

Tường Vân - 20/06/18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét