Thứ Bảy, tháng 7 20, 2019

BƯỚC THĂNG TRẦM


BƯỚC THĂNG TRẦM 

"Dầm mưa" lối cũ ta về 
Theo mùa "nước nổi" "vùng quê" dãi dầu 
"Đò ngang lắc lẻo" về đâu 
Câu thơ lặn ngụp hai đầu nhớ mong

"Bềnh bồng" một kiếp theo chồng 
Bến xưa khóc thuở "thăng trầm" bỏ quên 
Gió lay hiu hắt ánh đèn 
"Vòng xoay cuộc sống" đảo điên nhịp đời

Em về giăng mắc ngâu rơi 
Nhoẹt nhòa khỏa lấp những lời võng đưa...

Trần Tình 17/09/2018

BẾN TƯƠNG TƯ 

"Trời mênh mông, nước mênh mông
Thuyền em một bóng giữa dòng tương giang"
Chiều rơi giọt nắng khẽ khàng 
Con đò năm cũ giờ sang bến tình

Gió về rụng cánh hoa xinh
Thương thu lá đổ thương mình lẻ loi 
Tháng ngày nỗi nhớ phai phôi 
Thuyền xa bến cũng lỡ rồi còn đâu 

Đông chưa mà lá úa màu
Tình không anh mãi nghe sầu tương tư...

Tường Vân - 17/09/18


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét