Thứ Năm, tháng 7 18, 2019

EM VÀ MỘNG…


EM VÀ MỘNG…

Ngực nở mày thanh nét liễu gầy
Thân ngà tuổi ngọc tóc bồng mây
Người đâu diễm tuyệt hình tiên lả
Cảnh nọ đài trang vũ khúc bày
Lặng lẽ khơi tình muôn khách đổ
Âm thầm gợi vẻ bấy chàng say
Niềm riêng những mộng lần duyên ủ 
Vẫn cứ hoài mơ chẳng hẹn ngày

Nguyễn Châm

HỜN THU

Thầm nghe giọt nhớ đẫm mi gầy
Cả chuỗi thơ buồn tựa gió mây
Mộng cũ âu sầu do nắng ngả 
Tình xưa nhạt nhẽo bởi ai bày
Hoài thương ả nhện lòng giăng mắc 
Mãi ủ duyên đời lệ ngấm say
Nửa kiếp hoa sầu thôi cũng mặc 
Mùa thu lá rụng đã bao ngày....

 Nhi Py

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét