Thứ Sáu, tháng 7 19, 2019

KHÚC HẠ


KHÚC HẠ

Anh đi rải nắng ngang trời 
Để em chiếc lá vàng rơi cuối chiều 
Hè về vẫn với cô liêu 
Nhập nhằng đá sỏi ít nhiều vì đâu..??

Đa đoan một kiếp thơ sầu 
Mà trên mái tóc úa màu tháng năm 
Tình anh nốt nhạc luân trầm 
Tiếng chuông vô cảm khóc thầm trống canh

Con cò đón bão đầu ghềnh 
Đoái thương chiếc lá mỏng manh rụng dần !

Vân - Tình 

KHÚC THU

Nhìn đôi én liệng bên trời 
Chợt nghe nỗi nhớ chơi vơi nửa chiều 
Nắng vàng mấy giọt hoang liêu 
Sắt se kỷ niệm "ít nhiều vì đâu"

Đêm say cạn chén men sầu
Ngẫm thương sợi tóc điểm mầu tháng năm 
Đàn anh lỗi khúc nhạc trầm
Để duyên em mãi đau thầm trắng canh 

Trăng khuya thả dáng bên mành
Còn em đếm chuỗi ngày xanh lịm dần...

Tường Vân 31/05/17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét