Thứ Năm, tháng 7 18, 2019

MONG VỀ NƠI ẤY...


MONG VỀ NƠI ẤY...

Lặng lẽ mình anh bóng đổ gầy 
Mong từng nét chữ lạc về đây 
Rồi đêm thổn thức tìm trong mộng
Để dạ âm thầm lắng giữa mây 
Uống mãi niềm đau sầu chẳng cạn
Ghìm bao nỗi nhớ lệ thêm đầy 
Hồn thơ nhạt nhẽo vương lề vở 
Kẻ tận chân trời ...hỡi có hay...

Nguyễn Châm - 010719

THU MÊNH MANG 

Mênh mang nỗi nhớ buổi thu gầy 
Để tiếng thơ buồn lạnh lẽo đây 
Vỡ giọt sương mềm đau lá cỏ 
Bỏ hồn trăng lạnh ướt cung mây
Anh thương quá khứ tình không trọn
Em tiếc thời gian mộng chẳng đầy
Tóc rối hôm nào nay đã điểm 
Mà đời bạc bẽo dạ chưa hay !

Tường Vân - 01/07/19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét