Thứ Năm, tháng 7 18, 2019

GHÉP TRỌN CUNG TÌNH


GHÉP TRỌN CUNG TÌNH 

Cùng em thưởng trọn ánh trăng đầy
Để biết môi tình mãi ngọt đây
Ủ những vần thương ngày tháng hẹn
Ru từng giấc mộng nỗi niềm vây
Rèm xuân khẽ vén tìm hương muộn
Ngõ hạnh thầm nhen ngả bóng gầy
Dỗ cuộc duyên chiều men tửu ấm
Nghe chừng đã ghép mảnh đời xây

Nguyễn Châm

LẶNG LẼ

Lặng lẽ ngoài hiên bóng nguyệt đầy 
Mang lời ước hẹn gửi vào đây 
Còn thêu giấc mộng từng đêm vắng 
Cũng dệt tình thơ buổi hạ gầy 
Mặc chuỗi ngày xanh hờ hững cợt 
Hay chiều gió lạnh phũ phàng vây
Trăm năm cuộc lữ đành thôi nhé 
Chẳng biết bao giờ nguyện đắp xây !

Tường Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét