Thứ Sáu, tháng 7 19, 2019

SÓNG TÌNH


SÓNG TÌNH 

Biển than khóc mãi biển ơi
Để con sóng lệ mặn mòi nhớ nhung 
Hờn ai sâu đến tận cùng 
Đêm như níu lại cả khung trời sầu 

Em chờ anh suốt mùa ngâu 
Bỏ quên tuổi trẻ dưới cầu tương giang 
Câu thơ ướp nỗi muộn màng 
Sóng trong tim cứ vỗ mang máng buồn 

Sương đời phủ bạc màu muôn 
Nẻo thương sóng lặng sao cuồn cuộn đau 

Trần Tình - 020618

CHIỀU MƯA THÁNG SÁU 

Mưa chiều tháng sáu buồn ơi 
Con ve còn trỗi những lời "nhớ nhung"
Đường quen giờ chẳng ai cùng 
Quán khuya ta rót từng chung rượu sầu 

Đêm hờn ướt cả trời ngâu
Bỏ vầng trăng lạnh bên cầu thương giang
Tìm nhau trong cõi "muộn màng'
Chưa vơi giọt nhớ đã mang nỗi buồn 

Bao giờ mỏi cánh chim muôn
Bên chàng em nguyện chia buồn sớt đau...

Tường Vân - 02/06/18


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét