Thứ Bảy, tháng 7 20, 2019

BỂ SẦU


BỂ SẦU

Hai đầu nỗi nhớ tôi, em
Là hai thái cực chẳng tìm thấy nhau
Dấu xưa cứ mãi nhạt màu
Để cho tiếng vạc khóc nhàu nhĩ đêm

Cau già chát vị trầu têm
Thời gian cứ đuổi bạc thêm mái đầu
Gom buồn đem ủ vào ngâu
Giấc mơ Ô Thước hai đầu bão giông

Vẳng đêm lạnh tiếng chuông đồng
Câu thơ rụng giữa mênh mông bể sầu

Trần Tình - 240818

CÕI SẦU

Tình nào anh gửi cho em 
Sông thu trăng rụng ướt mềm lòng nhau
Tóc xanh giờ cũng pha màu 
Giấc nồng chưa ủ đã nhàu gối đêm

Cau vàng trầu thắm chưa têm
Để bao mùa lá bạc thêm tuổi đầu 
Ai chờ nối cuộc tình ngâu 
Bỏ duyên em mãi bên cầu bão giông 

Mưa khuya lạnh phím tơ đồng 
Vẫn em với nỗi chờ trông cõi sầu...

Tường Vân - 24/08/18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét