Thứ Bảy, tháng 7 20, 2019

DÕI TÌNH THI LỮ…


DÕI TÌNH THI LỮ…
(Cảm tác thơ bạn Tường Vân) 

Thuyền đi bỏ bến không về
“Niềm yêu một thuở” tái tê nổi chìm
Khuông trời lạc lõng cánh chim
“Những cơn mê” cứ mỏi tìm bóng câu

Vẫn em ngụp lặn dãi dầu
Câu thơ lạc giữa hai đầu nhớ mong
“Sơn khê” “lắm nẻo” chất chồng
“Men say” lẫn với tấc lòng nhiêu khê

Cuối thu “thi lữ” có về
“Kiếp phù sinh quá não nề”…hỡi anh...

Trần Tình 07/09/2018

TÌNH THI LỮ

Chờ anh mỗi độ thu về 
Vẫn em với nửa cơn mê đắm chìm 
Tháng ngày tăm cá bóng chim
Tình xuân hờ hững bên thềm gió câu

Kiếp hoa nắng dãi mưa dầu 
Mấy chiều thu rụng chở sầu chở mong
Nhớ thương ngày tháng ngập chồng 
Tình xa bến đỗ lạc dòng "nhiêu khê" 

Chiều nay đón gió đông về 
Chạnh lòng thi lữ não nề không anh??

Tường Vân - 08/09/18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét