Thứ Sáu, tháng 7 19, 2019


THÌ - RỒI - CHO - NHÉ….

Thì là dạo đó yêu anh
Thì là trăng cũng hóa thành tri âm
Thì là chỉ định nói thầm
Thì là anh đã hồi âm mỹ miều

Rồi anh quên bắc cầu kiều
Rồi anh quên cả lời yêu thuở nào
Rồi anh ngày tháng hanh hao
Rồi anh chỉ lúc chiêm bao mới về

Cho em một kiếp ê chề
Cho em năm tháng đi về cút côi
Cho em tình bạc như vôi
Cho em đôi má bờ môi biếng hồng

Nhé anh nơi ấy rượu nồng
Nhé anh lòng có còn không những lời
Nhé anh rồi mãi ngâu rơi
Nhé anh, thôi nhé một đời không nhau…..

Trần Tình 21/05/2018

TÌNH THƠ

Tình buồn chẳng dám trao anh 
Tình ngơ ngẩn mộng nay thành dư âm 
Tình Thơ là chỉ lặng thầm 
Tình trong ảo ảnh ngàn năm hững hờ 

Thơ buồn ngày tháng bơ vơ 
Thơ anh cả một trời mơ mộng đầy 
Thơ tình anh chuốc ai say
Thơ em là đếm chuỗi ngày không anh !

Tường Vân 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét