Thứ Bảy, tháng 7 20, 2019

KIẾP TÌNH


KIẾP TÌNH

Ngàn năm cảnh vẫn đeo tình
Chênh chao gió mãi điêu linh giữa trời
Mây buồn chi lệ tuôn rơi
Nhớ ai giọt nắng giữa trời nóng ran

Yêu trăng sóng trỗi nhịp đàn
Trách mưa con suối miên man khóc tình
Bao đời núi vẫn trung trinh
Chở che để đất cựa mình đắm yêu

Em chờ anh cuối sông kiều
Trải xuân thu hạ nên nhiều nỗi đông

Trần Tình 19/07/2018

KHÚC TÌNH BUỒN 

Anh gieo chi điệu thơ tình 
Bỏ duyên em mãi phiêu linh góc trời 
Cuối hè xác phượng còn rơi 
Cho con ve nhỏ buông lời râm ran 

Canh khuya vẳng khúc tơ đàn
Biển đêm dìu dịu mơn man sóng tình
Dặn lòng hai chữ băng trinh
Nát câu vàng đá vẫn gìn tiếng yêu 

Sông ngân còn bắt cầu kiều 
Tình không anh mãi nghe nhiều lạnh đông.!

Tường Vân - 20/07/18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét