Thứ Bảy, tháng 7 20, 2019

NỖI NIỀM THU


NỖI NIỀM THU

Nắng thu như dải lụa vàng
Gối lên đò mộng mênh mang gió tình
Lời thơ theo khóm lục bình
Trôi anh nỗi nhớ, trôi mình niềm thương

Lá thu rụng khẽ bên đường
Mà đau như thể dòng tương quặn trào
Em tìm trong khúc ca dao
Cánh cò bay lả đậu vào …cô đơn

Đêm thu vẳng một giọng đờn
Tiếng thương gửi bậu, tiếng hờn riêng ta
Đông sang bấc lạnh hay là...
Vẫn con đò cũ ....người xa ...ngút ngàn…

Trần Tình – 04/10/2018

CUỐI THU

Chiều thu lạnh phím tơ đàn
Chút tình thi lữ miên man cuối mùa
Nắng vàng mấy sợi lưa thưa
Hồn em một nửa như vừa đánh rơi 

Chén tình anh chuốc lả lơi 
Giọt sầu em cạn chơi vơi nỗi niềm
Gió về nghe chạnh lòng thêm
Đường thu lá đổ cho mềm gót nhung

Sơn khê cách trở nghìn trùng
Bến đời đôi ngã tương phùng đặng đâu
Bên hè tằm chín nương dâu
Trong em vẫn trĩu nỗi sầu chưa thôi....

Tường Vân 05/10/18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét