Thứ Bảy, tháng 7 20, 2019

ĐÂU LỜI NGHĨA NHÂN


ĐÂU LỜI NGHĨA NHÂN

Đang vui sao “bặt tiếng cười”
Ta nghe đâu đó những lời buồn đau
Tim hồng, máu chảy về đâu
Nghĩa tào khang bỗng chạnh câu bẽ bàng

Chị “về bên biển” mênh mang
Em “đi đến cuối trời” càng khổ đau
Thuyền trôi lẻ bóng cơ cầu
Vẫn còn âm ỉ những câu nghĩa tình

Bấy ngày một kiếp nhân sinh
Thương em, thương cả phận mình nhỏ nhoi
“Chiều trông cánh nhạn” ngang trời
Ước chi ta gửi nhau lời nghĩa nhân….

Trần Tình 17/11/2018

XÓT XA 

Người trao có nửa nụ cười 
Mà ta phải phải mất một đời khổ đau
Trăng tàn trăng rụng "về đâu" 
Chút duyên em cũng nói "câu bẽ bàng"

Tình buồn ta chẳng thèm mang
Mà sao cũng thấy ngập tràn nỗi đau 
Bâng khuâng đếm bước qua cầu 
Hững hờ trải đến bao lâu hỡi tình 

Đời người một kiếp phù sinh 
Về đâu bến đỗ ơi tình xót xa... 

Tường Vân - 17/11/18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét