Thứ Bảy, tháng 7 20, 2019

BÊN CÂU LỤC BÁT


BÊN CÂU LỤC BÁT 

Chỉ câu lục bát thôi mà 
Em cùm tôi chẳng thể ra khỏi bùa 
Gió đưa hương bưởi sau chùa 
Câu thơ em đủ cả chua lẫn nồng 

Con đò gạt nước trên sông 
Chở theo bao những bềnh bồng tuổi thơ 
Nào ai đã hẹn mà chờ 
Để em rơi những vần thơ não nề 

Anh tìm con chữ triền đê 
Gắng soi trong nhớ, ai về đó không..? 

Trần Tình 13/08/2018

HỜN THU

Sương đêm ướt sợi tơ lòng 
Mới thôi mà lá sầu đông rụng dần
Đêm buồn vọng tiếng đàn ngân
Nhớ ai cái nhện bần thần vương tơ

Đèn khuya một bóng hững hờ 
Đường thu lành lạnh bơ vơ lối sầu 
Dặm dài lữ khách về đâu 
Bỏ vầng trăng nhỏ bên cầu lẻ loi 

Đếm thu lá rụng bồi hồi 
Vẫn em với mảnh tình côi ngậm ngùi.!

Tường Vân - 14/08/18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét