Thứ Sáu, tháng 7 19, 2019

THƠ TÌNH TRẢ LẠI


THƠ TÌNH TRẢ LẠI

Mai này tiếc nuối gì không ?
Hỡi người yêu, có nghe lòng nhỏ to 
Lời thương cất mãi, nay thừa 
Một đời duyên nợ cũng vừa đủ đau

Mai này khi giã biệt nhau 
Vần thơ khép lại nỗi sầu riêng mang 
Không anh giấc mộng bẽ bàng 
Cuối đời ngờ nghệch tim vàng gởi đâu

Hiên chiều đẫm giọt tình ngâu 
Chạnh thương hai kẻ hai đầu nhớ mong 
Trở trăn biển dậy sóng lòng 
Tình thơ chép vội những mong trả người

Trần Tình 26/06/2018

TRẢ LẠI TÌNH THƠ

Đêm trường vọng tiếng thu không 
Canh khuya vẳng khúc tơ đồng "nhỏ to"
Nhớ nhung còn thiếu hay thừa
Niềm yêu khẽ chạm tim vừa cảm đau 

Tình buồn xin trả lại nhau 
Niềm vui anh giữ, nỗi sầu em mang
Ngẫm câu duyên nợ "bẽ bàng"
Cầu Ô gãy nhịp lỡ làng vì đâu ?

Dệt tình qua giấc mơ ngâu
Chỉ em trắng cả đêm sầu đợi mong
Yêu thương nén chặt cõi lòng 
Tình Thơ Trả Lại buồn không hỡi người ?

Tường Vân - 27/06/18


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét