Thứ Sáu, tháng 7 19, 2019

CHÊNH VÊNH


CHÊNH VÊNH

"Mây trời " trôi giữa "luyến lưu "
"Chỉ mình em " với muôn chiều nhớ thương 
Trăng thu ngả bóng bên đường 
Níu "sao băng rụng " ngàn thương "trước thềm"

"Cung đàn gợi" "vấn vương thêm"
"Vòng tay " mới ủ đã mềm xót xa 
"Còn thương" "vẫn đợi" nhưng mà 
"Kỉ niệm" yêu đã rời xa nẻo tình

Em còn vài nụ môi xinh 
Muốn trao nhưng sợ vết tình rướm đau

Trần Tình 

HỮNG HỜ 

Chỉ là một chút phiêu lưu
Tình chưa dám ngỏ cho dù luyến thương
Mấy thu lá rụng ven đường
Duyên thơ tựa bóng chiều vương cuối thềm

Men sầu rót mãi sầu thêm 
Chẳng vơi nỗi nhớ lại "mềm xót xa"
Vầng trăng vẫn tỏ vậy mà 
Thuyền yêu lạc lối rời xa bến tình 

Đêm buồn ướt giọt mi xinh 
Người dưng hờ hững tim mình nhói đau !

Tường Vân - 06/06/18


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét