Thứ Bảy, tháng 7 20, 2019

KỈ NIỆM BUỒN


KỈ NIỆM BUỒN 

Bần thần qua “buổi chợ phiên”
Cảm thương bóng mẹ “ven triền” thuở nao
Thuở vô tư tiếng nói chào
Ngày thơ bỗng hiện nôn nao cõi lòng

Thương “người đang lính” đằng trong
Niềm riêng trót gửi... ngại không ngỏ lời
“Xuân thì” theo tháng năm trôi
Tình riêng dạo ấy một đời dở dang

Tuổi thơ trôi tuột lẹ làng
Sông quê nước chảy lòng man mác sầu
Ru hời....tiếng mẹ hằn sâu
Bến xưa còm cõi tìm đâu thấy thuyền…

Trần Tình 06/12/2018

LỠ CHUYẾN 

Tôi còn đợi chuyến đò duyên 
Vẫn người xưa với câu nguyền thuở xưa 
Trăm năm đã thiếu hay thừa 
Mà sao tình mới như vừa hôm qua 

Thu sang lá rụng la đà
Người đi nắng cũng buồn pha bóng chiều
Tôi về lỡ chuyến đò yêu 
Để tình thi lữ mấy chiều tương tư 

Giờ ai thốt tiếng giã từ 
Bỏ tôi với mảnh tình thư đắng lòng... 

Tường Vân - 07/12/18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét