Thứ Bảy, tháng 7 20, 2019

NGHĨA QUÊ


NGHĨA QUÊ

Trở về nơi bến sông quê
Kỉ niệm xưa cứ vỗ về bước chân
Lối quê cây gạo tần ngần
Tiếng ru năm cũ thấm từng miếng cơm

Trâu chiều cõng nắng hong rơm
Gió thu hương cốm còn thơm đáy lòng
Bạn thơ ngồi nhặt gió đông
Chuốt trau con chữ xếp dòng nghĩa ân

Đêm vui chén rượu xoay vần
Câu thơ hạnh ngộ mỏi lần tay đong
Ngậm ngùi giây phút xao lòng
Chia tay khắc một chữ mong cuối trời

Trần Tình 10/10/2018

TẠ TỪ

Ba mùa nhặt lá vàng rơi 
Mà sao tình cứ nửa vời tôi anh
Cau vàng thiếu vị trầu xanh
Chút duyên em mãi cam đành dở dang

Thu đi để lại lá vàng 
Người đi để lại mênh mang nỗi sầu 
Đêm dài trời đổ mưa ngâu 
Giọt rơi tí tách nghe sầu mông lung 

Sơn khê cách trở nghìn trùng 
Bến đời đôi ngã tương phùng dễ đâu 
Đêm buông lắng nhịp kinh cầu
Nén lòng tôi chép vài câu giã từ... 

Tường Vân - 10/10/18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét