Thứ Năm, tháng 7 18, 2019

ĐOẢN THƠ SẦU


ĐOẢN THƠ SẦU 

Ngày em hiểu được thì anh đã 
Tóc điểm sương pha dưới nắng chiều 
Mấy lượt thu vàng xao xác lá
Ơi tình đếm thử có bao nhiêu ?

Hơn nửa mùa đi còn nuối tiếc 
Từng cánh phong rơi thoáng lạnh lùng 
Xếp mảnh tình thơ ngày tiễn biệt
Bên ngoài tuyết trắng phủ đầy khung...

Chiều nay trở lại sân nhiều lá
Em vẫn nơi này anh mãi đâu ?
Kỷ niệm hôm nào sao nhớ quá 
Một kiếp thơ vương mấy đoản sầu ?

Tường Vân - 03/07/19

KỈ NIỆM BUỒN

“Ngày em hiểu được” tình anh
Cũng là khi mái tóc xanh điểm màu
“Thu vàng” “mấy lượt” tuôn ngâu
“Ơi tình đếm thử” …bể dâu mấy lần

Nửa đời nuối mảnh hồn xuân
“Phong rơi thoáng lạnh” môi tình nhạt phai
Câu thơ “tiễn biệt” u hoài
Ngoài song tuyết phủ thêm dài nhớ thương

“Chiều nay trở lại” bên đường
Chỉ mình em với vấn vương thuở nào
Anh mang kỉ niệm về đâu ?
Để thơ em mãi úa nhàu tháng năm

Trần Tình 04/07/2019



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét