Thứ Bảy, tháng 7 20, 2019

NGU NGƠ...


NGU NGƠ... 

Sao lòng ai vẫn ngu ngơ 
Để tim nhỏ lệ, để chờ diết da 
"Ngày xanh phủ bụi" hay là 
Tình ai hờ hững lặng xa cuối trời 

"Khúc tình xuân" đã buông lơi 
Cớ sao ngâu đổ một đời nhớ mong 
"Phút chờ nhau" bạc tơ lòng 
Câu thơ ngụp lặn giữa dòng sông tương 

Ai về nơi cuối sông thương 
Có nghe tiếng nhớ bên đường vẳng sang 

Trần Tình

SẦU ĐÔNG

Chiều nay ngắm lá thu vàng 
Thương người khách cũ lang thang kiếp tình
Chuông chùa vọng mấy hồi kinh
Ta nghe như nhịp tim mình vỡ đôi 

Giọt buồn theo bóng đêm trôi 
Chén tình chưa cạn tim bồi hồi đau
Gió đùa rụng cánh hoa lau
Chợt thương cái vạc về đâu đêm này 

Đông hàn nghe lạnh vòng tay...

Tường Vân - 02/10/18

VẦN THƠ LẠNH 

Lục bát gieo vào ngõ lạnh 
Trong lòng bổng thấy vừa quạnh vừa cay 
Ai trao chi lời bỏng cháy 
Quá nửa đời người vẫn thấy chênh chao 

Chiều xưa thẹn thùng cởi áo 
Con đê đầu làng tiếng sáo vi vu 
Yêu em khi mùa trở vụ 
Đâu có ngờ rằng ủ rũ mưa ngâu 

Trách xưa những lời nói ẩu 
Anh lỡ một đời nung nấu, hoang liêu... 

Nguyễn Châm - 031018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét