Thứ Ba, tháng 6 25, 2019

LẠC LÕNG


LẠC LÕNG

Thăm thẳm trong khuya nhạn lạc bầy
Đêm trường bóng lẻ giữa ngàn mây
Trăng treo dặm khách sương vầy đặc
Gió trở đường quê bụi phủ đầy
Khắc khoải thềm đơn sầu nhớ đọng
Âm thầm giấc muộn tủi hờn vây 
Năm canh tiếng dế kêu rầu rĩ
Mỏi bước chân hoang đẫm gót giày !

Mùa Thu 27/11/15


2 nhận xét:

  1. Lạc bầy nhạn mãi kêu sương
    Tan vào thăm thẳm còn vương vần sầu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăng buồn trăng rụng về đâu
      Em buồn em gửi nỗi sầu cho ai
      Em cảm ơn anh ưu ái, tối an lành nhé anh.

      Xóa