Thứ Năm, tháng 6 20, 2019

BỂ DÂU


BỂ DÂU
( Cô nhạn phá cách )

Vườn xưa cảnh cũ đã thay màu
Ngẫm cuộc đời buồn lắm bể dâu
Chỉ đỏ đan hoài chưa vẹn ý
Tơ hồng dệt mãi chẳng tròn câu
Từng Thu ngắm lá thầm mơ mộng
Mấy Hạ nhìn trăng khẽ nguyện cầu
Thân cau còn quyện dây trầu
Sao anh đành để nỗi sầu riêng em ?

Mùa Thu 6/10/15

TÌNH MỘNG  ( Thơ đối họa )

Duyên tơ mới thoáng đã phai màu
Chớ nói làm gì chuyện bể dâu
Một tiếng yêu thương chưa dám ngỏ
Đôi lời ong bướm chẳng thành câu
Sông dài biển rộng hoài mong ước
Nước biếc non xanh mãi nguyện cầu
Buồng cau còn kết lá trầu
Anh về chốn ấy để sầu tim em !

Mùa Thu 6/10/15


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét