CHIỀU RƠI
Hoàng hôn xuống bước chân trần vội vã
Ánh dương tà đã khuất lối em qua
Người ra đi cho nỗi nhớ phai nhoà
Ta níu lại giữa dòng đời rệu rã
Con đường cũ rêu phong mờ sỏi đá
Anh đi rồi kỷ niệm sẽ phôi pha
Nhìn lá thu xoay nhè nhẹ la đà
Ai sẽ khắc tên mình trên chiếc lá ?
Sương dần xuống buông màn đêm lạnh giá
Ánh sao băng vụt tắt giữa Thiên Hà
Cánh chim buồn gọi bạn phía trời xa
Em chợt thấy cõi lòng mênh mông quá
Bên quán nhỏ giọt cà phê rỉ rả
Giữa khuya buồn ai trỗi khúc tình ca
Còn chăng anh hay tất cả mãi là
Sẽ cuốn xoáy theo nhịp đời hối hả..?
Mùa Thu 30/7/15
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét