Thứ Ba, tháng 6 25, 2019

CHUYẾN BAY ĐÊM


CHUYẾN BAY ĐÊM

Mai anh đi đường trần xa mấy nẻo
Tôi sẽ buồn khi nhìn những chuyến bay
Bóng phi cơ mất hút giữa đêm dày
Đời phiêu lãng men cay cùng rượu đắng

Gió heo hút màn đêm buông tỉnh lặng
Nghe lạnh lùng trống vắng đến hư hao
Tôi lang thang tìm ký ức hôm nào
Cho rét mướt len vào hơi thở mỏng

Như cánh Vạc đêm dài còn lẻ bóng
Anh một mình lạc lõng bước đời nghiêng
Đốt tâm tư cho vơi nỗi muộn phiền
Khi bóng nguyệt còn xuyên vào ô cửa

Mai trở lại, hơn một lần anh hứa
Để tôi hoài chờ đợi đến ngàn sau
Bóng thời gian rồi có lẽ phai màu
Khung kỷ niệm hôm nào tôi vẫn nhớ !

Mùa Thu 15/11/15


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét