Chủ Nhật, tháng 6 30, 2019

HẠ BUỒN


HẠ BUỒN

Có lẽ rằng Thu lại chẳng về
Nên diều biệt bóng giữa trời quê
Bầy ve mãi tấu làn thương hẹn
Chén tửu hoài đong nỗi mộng thề
Nửa cuộc phiêu bồng tâm vẫn luyến
Đôi vần đối ngẫu dạ hằng mê
Hè sang bướm lạc miền hư ảo
Lối nhỏ tình đơn bỗng nặng nề...

Nguyễn Châm

BẾN ĐỢI

Chiều nao sáo nhỏ lại quay về
Trên nhánh sông chờ một bóng quê
Bến Hạ xôn xao niềm nguyện ước 
Dòng Tương rộn rã mối duyên thề
Lời yêu vẫn ấm tròn đêm mộng 
Dấu ái còn nồng giữa cõi mê
Đọng mãi trong ta từng kỷ niệm
Tình trăm năm đợi dạ đâu nề !

Tường Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét