Thứ Ba, tháng 6 25, 2019
TRẢ LẠI TÌNH ANH
TRẢ LẠI TÌNH ANH
Trả lại anh yêu buổi chiều nhạt nắng
Nửa mảnh tình sầu gió cuốn xa khơi
Như ánh mắt em đêm buồn vời vợi
Chao xuống đời anh một cánh hoa ngời
Trả lại anh yêu bờ môi khao khát
Những đêm hẹn hò giờ đã qua mau
Như giấc chiêm bao len vào hơi thở
Mộng ước rã rời chẳng thắm buồng cau
Trả lại anh yêu đêm dài thao thức
Chén rượu hôm nào còn ấm môi say
Tay khẽ đan tay nồng nàn hơi thở
Còn nhớ chăng anh kỷ niệm đêm này
Trả lại anh yêu đêm tình rực cháy
Cho mắt môi này không tủi sầu vây
Những ngỡ trăm năm gừng cay muối mặn
Một phút dỗi hờn gió cuốn xa bay
Anh hãy cho em một lần được khóc
Tựa mảnh vai trần đôi má lấm lem
Chớ để thời gian chôn vùi đáy huyệt
Mà tháng năm dài chưa xóa tình em !
Mùa Thu 24/11/15
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét