Thứ Tư, tháng 6 19, 2019

VÌ CỚ LÀM SAO


VÌ CỚ LÀM SAO 

Anh nè.. em phải trả lời sao..
Có lẽ tim yêu tự thuở nào
Đã mấy mùa Thu vàng lá đổ
Nhưng rồi cũng chẳng thắm buồng cau

Anh còn.. hỏi mãi thế là sao ?
Gặp mặt thì không thốt tiếng "chào"
Để những đêm về nghe nuối tiếc
Một vòng tay ấm nụ tình trao

Anh à.. chẳng biết bởi vì sao ?
Có những đêm thâu ngấn lệ trào
Yêu để làm gì không biết nữa ?
Rồi hờn số phận trách trời cao.

Anh nà.. vì cớ tại làm sao ?
Cứ để cho em nhạt má đào
Mãi đứng bên bơ hờ hững đợi
Ơi tình một thoáng tựa chiêm bao !

Mùa Thu 8/9/15


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét