CHIỀU LY XỨ
Hoàng hôn xuống bước chân buồn viễn xứ
Ly khách ơi sương thấm lạnh vai rồi
Chiều buông phủ bóng núi đồi tư lự
Rượu lưng bầu chưa ấm được bờ môi
Mớ hành trang trên vai còn nặng trĩu
Bến sông buồn đã lỡ chuyến đò đưa
Người về đâu bước chân gầy thất thiểu
Nghiêng nghiêng chiều lất phất sợi mây thưa
Đêm dần xuống cánh chim buồn ngơ ngác
Nghe đơn côi thấm lạnh mấy cho vừa
Thu chưa đến sao lá vàng xơ xác
Ánh trăng gầy len lỏi phía song thưa
Đêm sắp tàn xao lòng người cô lữ
Ly khách ơi rượu cạn mấy tuần rồi
Trên bước đời mỏi chân người viễn xứ
Hãy quay về tựa lại ở vai tôi !
Mùa Thu. 23/6/15

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét