VỌNG NGUYỆT
Lãng khách mơ màng tựa gốc đa
Canh thâu một chén rượu say ngà
Bồi hồi giấc mộng miền hư ảo
Khắc khoải đêm sầu cõi huyễn xa
Lặng lẽ yêu thương từng buổi đợi
Âm thầm giận dỗi những ngày qua
Còn đâu kỷ niệm êm đềm ấy
Cái thuở ôm cầm vọng Nguyệt Nga !
Mùa Thu 3/8/15
VỌNG NGUYỆT (2)
Chú cuội âm thầm nhặt lá đa
Nàng thơ lộng lẫy nét trăng ngà
Cho người chốn ấy bơ phờ xót
Để bậu phương này ảo não xa
Cứ vấn vương hoài cơn mộng cũ
Rồi lưu luyến mãi chuyện tình qua
Chiều nay có gã hoài ngơ ngẩn
Lẫn thẫn đi tìm bóng dáng Nga !
Mùa Thu 5/8/15
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét