"Liên khúc " CHƠI VƠI
______________________
Bên thềm nắng nhẹ gió buông lơi
Bảng lảng hoàng hôn cuối góc trời
Sáng ngắm vầng mây lơ lửng trải
Đêm nhìn bóng nguyệt nhẹ nhàng trôi
Nồng nàn một thuở nghe xa vắng
Mộng ước giờ đây thấy rã rời
Chẳng biết khi nao rồi hạnh ngộ
Cho hồn cứ thế mãi chơi vơi !
............................................
Cho hồn cứ thế mãi chơi vơi
Mấy nỗi ưu tư cũng rã rời
Hạ đỏ hoa buồn thơ thẩn rụng
Thu vàng lá úa ngập ngừng rơi
Còn chăng vỡ nát duyên tình cũ
Hoặc đã tàn theo giấc mộng rồi
Một chút yêu thương xin gửi lại
Sao đành chẳng níu để buông lơi ?
.............................................
Sao đành chẳng níu để buông lơi ?
Có phải không anh lỡ hẹn rồi
Giữa cõi thăng trầm hờ hững đến
Bên thềm thế sự lạnh lùng trôi
Thời gian mộng mị vùi quên lãng
Kỷ niệm êm đềm lại bỏ rơi
Tháng rộng năm dài mòn mỏi quá
Cho từng nỗi nhớ cũng đầy vơi
..............................................
Cho từng nỗi nhớ cũng đầy vơi
Nửa mảnh trăng khuya vỡ vụn rồi
Kẻ đợi phương này đêm lẻ bóng
Người về chốn ấy mộng đơn côi
Vài cơn gió lạnh lùa qua ngõ
Một ánh sao băng lạc giữa trời
Có cánh chim buồn đang gọi bạn
Nghe chừng kỷ niệm chết trong tôi !
-----------------
Mùa Thu 14/7/15
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét