Thứ Ba, tháng 6 25, 2019

BẾN ĐỢI


=======BẾN ĐỢI=======
       ( Xa luân ngũ bộ )
         ---------------
Lần trang kỷ niệm xuyến xao lòng 
Khắc đậm tim này phút đợi mong 
Đã thấy niềm thương len mắt ngọc 
Và nghe nỗi nhớ quyện môi hồng
Thầm mơ Nguyệt Quế  bừng hương nhụy
Khẽ ước Anh Đào tỏa sắc bông 
Cái thuở ban đầu vương vấn lạ 
Ơi thuyền yêu mến trở về sông

Khắc đậm tim này phút đợi mong
Vườn Xuân lộng lẫy cảnh tươi hồng 
Thềm bên Cúc trắng đung đưa nụ
Ngõ trước Mai vàng lúng liếng bông 
Lãng đãng mây vờn lam đỉnh núi
Bồng bềnh khói lượn xám triền sông 
Heo may chợt đến dường se lạnh
Dạ luống sầu tư quạnh cõi lòng

Và nghe nỗi nhớ quyện môi hồng
Bởi lẽ duyên thề nở thắm bông 
Níu nhịp thời gian dìu ngọn sóng
Đan vần ký ức gửi dòng sông 
Gom bao nhạc khúc êm đềm mộng
Thắp vạn vì sao ấm áp lòng 
Mãi sợ Đông tràn giăng tuyết phủ
Đêm dài hoang hoải bước đời mong

Khẽ ước Anh Đào tỏa sắc bông 
Nâng hồn bướm lạc vượt qua sông
Cầu sương tiễn Hạ mơ màng ý
Quán cỏ hoài Thu khấp khởi lòng
Mấy cuộc tang điền Chàng  có giữ
Bao lần thương hải Thiếp còn mong 
Mà sao chẳng thấy người quay lại 
Để viết tên chung cánh thiệp hồng 

Ơi thuyền yêu mến trở về sông 
Nét hạnh trăm năm vẹn tất lòng
Bến nghĩa triều xô từng buổi ngóng
Cung tình gió bạt những ngày mong
Bình minh sớm điểm lay nhành trúc
Bóng nắng chiều loang đọng khóm hồng
Lãng đãng mưa phùn pha tóc rối
Đầu hồi Dạ Lý cũng đơm bông !

Mùa Thu 19/11/15 


3 nhận xét:

  1. Có bài họa họa vận với bài TÌNH LỠ.
    Vừa họa xong đăng lên thì thấy hiển thị thêm nhiều bài nữa.
    Chưa đọc hết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ anh vì em mất nick nên mang bài về đây anh ah. Giờ xong rồi mai mốt không đăng ầm ầm nữa. Hi anh

      Xóa
    2. Dạ anh vì em mất nick nên mang bài về đây anh ah. Giờ xong rồi mai mốt không đăng ầm ầm nữa. Hi anh

      Xóa