YÊU MỘT MÌNH
Vẫn biết chưa từng buổi tựa vai
Mà sao giấc mộng ủ canh dài
Ngày trông những quyện làn môi thắm
Bữa tưởng như choàng lọn tóc mai
Phím chẳng chan tình nên trỗi nhạt
Hồn luôn đẫm rượu mới pha hài
Rằng yêu cũng chỉ mòn tâm đợi
Bến lỡ trăng buồn giọt tửu phai
Nguyễn Châm
CHIỀU PHAI
Khi nhìn dáng nhỏ mỏng gầy vai
Anh có còn thương những bước hài
Nhỡ buổi mưa dầm hoen má phấn
Rồi ngày nắng đổ nhạt tình mai
Niềm đau vẫn đọng bờ môi ấm
Nỗi nhớ còn vương nhịp thở dài
Cứ ngỡ tao phùng nên mãi đợi
Mà đời đã rũ bóng chiều phai !
Tường Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét