Thứ Hai, tháng 6 17, 2019


TRI KỶ ƠI...

Ta mãi xa rồi.. tri kỷ ơi !
Còn chăng là ảo ảnh bên đời
Như làn khói quyện khi chiều xuống
Để giọt sương hờn vương mắt tôi

Ta chẳng còn gì lưu luyến nhau
Tình kia mới chớm vội phai màu
Thì thôi hãy lãng quên người nhé
Sao nửa tim buồn như nhói đau

Ta đã chôn vùi những luyến thương
Như cơn gió sớm thoảng qua đường
Mơ hồ giữa cõi mông lung ấy
Mà vẫn nghe lòng nặng vấn vương

Ta sẽ quên người.. tri kỷ ơi !
Từ đây mộng mị trả cho đời
Thầm mong kẻ ở phương trời ấy
Hạnh phúc êm đềm, chỉ thế thôi !

Mùa Thu 4/5/15


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét