Chủ Nhật, tháng 6 30, 2019

TRÁCH...


TRÁCH... 
(nđt, tiệt hạ)

Khổ lắm rằng quên cũng tại vì.. 
Hương nồng tửu đượm ấy là khi.. 
Chiều nao mến bạn lòng chăng bởi.. 
Nẻo đó chờ ai dạ đã thì... 
Lặng lẽ canh dài trông ngóng để.. 
Âm thầm bến cũ thẩn thờ ghi.. 
Còn thương tấc dạ dường như mãi.. 
Trách kẻ hồn lơi gượng nỗi gì...

Nguyễn Châm

TÌNH LỠ
(Triệt hạ - Nđt)

Thuyền xa bến đỗ phải chăng vì...
Kỷ niệm quay về tiếc những khi... 
Mộng cũ không còn thương nhớ bởi... 
Tình xưa có thể lãng quên thì...
Đây dòng mực thắm ngày xuân để... 
Đó mảnh thư hồng chuỗi hạ ghi...
Quả thật mai này chia cách mãi...
Người ơi sẽ phải nói năng gì...

Tường Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét