Thứ Hai, tháng 6 17, 2019

HẠ NHỚ


HẠ NHỚ

Lác đác sân trường cánh phượng bay
Hàng dương đứng lặng đã bao ngày
Chiều nghiêng suối tóc làn mây gợn
Sáng thả tơ đàn ngọn gió lay
Quạnh quẽ thời gian từ độ ấy
Âm thầm kỷ niệm đến hôm nay
Hoàng hôn tắt lịm bên thềm vắng
Chén rượu lưng chừng dở tỉnh say !

Mùa Thu 2/6/15

THU NHỚ

Ngắm lá thu vàng lãng đãng bay
Còn chăng kỷ niệm tháng qua ngày
Đong tràn nỗi nhớ hồn lơ lửng 
Chuốc cạn ly sầu dạ quắt quay
Bạn trải tình nồng trong buổi ấy
Ta ghìm lệ đắng giữa chiều nay
Ngoài kia gió trở chân mây vắng
Có kẻ đêm buồn mải miết say !

Mùa Thu. 6/6/15


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét