Thứ Hai, tháng 6 17, 2019

LẶNG THẦM


LẶNG THẦM

Lặng đếm thời gian tiếng thở dài
Sương chiều thấm lạnh cả bờ vai
Dường như một chút gì xa vắng
Có giọt sương nào trong mắt nai

Hãy nói cùng em dẫu một lời
Gió về để lạnh cánh hoa rơi
Bâng khuâng nỗi nhớ vào tim nhỏ
Một chút dỗi hờn lệ ướt môi

Kỷ niệm ngày xưa quá ngọt ngào
Êm đềm tiếng hẹn buổi hôm nao
Rồi đây ngày tháng dài thăm thẳm
Đừng hỏi em buồn.. bởi cớ sao

Nguyện mãi bên anh suốt dặm đường
Tâm đồng kết chặt chữ yêu thương
Dù cho đá nát vàng phai cũng
Đừng để thiên thu khóc đoạn trường

Muốn nói mà sao bổng nghẹn lời
Nên đành nuốt lệ một mình thôi
Mong anh hạnh phúc bên ai đó
Đừng nhớ về em nhé hỡi người !

Mùa Thu 20/6/15


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét