MƯA CHIỀU
Những giọt mưa chiều tức tưởi rơi
Làm cho ướt nhẹm nửa trang đời
Thương dòng thủy đọng lưng gò cấm
Khát quãng sương vờn mảnh ngọc phơi
Nước xoải vòm xuân bừng ngõ mộng
Tình vương dốc hạ đẫm hương ngời
Bầu thơ thoảng nhẹ làn hơi sữa
Cảm nỗi niềm riêng khó cạy lời
Nguyễn Châm - 010617
THU MÊNH MANG
Thu về lá đỏ ngập ngừng rơi
Chạnh thấy buồn vương một nỗi đời
Ai thả câu hò hôm gió lộng
Ta chờ bóng nhạn lúc chiều phơi
Bâng khuâng tiếng vạc trong đêm vắng
Bảng lảng hơi sương dưới nguyệt ngời
Chợt ghé mùa đông ngoài ngưỡng cửa
Làm tim buốt giá chẳng nên lời !
Tường Vân - 4/6/17
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét