TRỐNG VẮNG
Trống vắng bên đời những phút yêu
Nghe từng nỗi nhớ cũng hoang liêu
Chiều nay chợt thấy bâng khuâng quá
Kỷ niệm còn đây dẫu ít nhiều
Trống vắng rồi sao những buổi chờ
Đêm buồn lặng ngắm ánh sao rơi
Mà nghe cay đắng sầu giăng mắc
Mới hiểu rằng ta cũng dại khờ
Trống vắng từng đêm tiếng dỗi hờn
Cho hồn quạnh quẽ chút cô đơn
Còn chăng là nỗi sầu đăm đắm
Để những canh thâu cứ chập chờn
Trống vắng từng giây phút thật rồi
Âm thầm giọt đắng đọng bờ môi
Thềm khuya một bóng trăng vàng võ
Có phải đêm rồi anh nhớ tôi ?
Trống vắng từ đây tiếng hẹn hò
Tình buồn anh hãy đốt thành tro
Vùi trong đất lạnh cho thanh thản
Xin chớ u hoài chớ đắn đo...!
Mùa Thu 13/6/15

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét