Thứ Hai, tháng 6 17, 2019

TÌNH THIÊN THU


TÌNH THIÊN THU

Nếu lỡ một mai anh có chết
Ánh trăng buồn sẽ cô lẻ từng đêm
Chén men cay chưa chuốt đã say mềm
Sầu hiu hắt một cuộc tình vụn vữa

Nếu lỡ mai anh không còn nữa
Giữa cõi đời tôi cô độc rồi sao ?
Từng dòng thơ là kỷ niệm ngọt ngào
Tôi sẽ khóc khi mưa chiều tuông đổ

Băng ghế đá sẽ còn thừa một chỗ
Nhớ hôm nào ai thủ thỉ lời yêu
Nhặt lá rơi trong những buổi thu chiều
Anh vẫn bảo cuộc đời nhiều dâu bể

Tôi cũng hiểu đường tình đâu phải dễ
Kiếp thơ buồn kẻ khóc mướn thương vay
Giữa cõi đời hai kẻ ngập ngừng say
Giờ kết thúc ôi thật là mai mỉa

Tôi sẽ giữ nơi đây bao ân nghĩa
Chút tình buồn tôi nhớ mãi thiên thu !

Mùa Thu 28/5/15

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét