Thứ Hai, tháng 6 17, 2019


_______TỰ HỎI______
                =====

Đã bao lần em tự hỏi con tim
Anh là ai trong cuộc đời em thế ?
Hình bóng đó triền miên trong tâm trí
Để từng đêm giấc ngủ đến chẳng thèm

Anh là ai sao lại đến bên em
Cho cuộc sống trở nên nhiều ý vị
Khoảng cách kia tất cả đều vô lý
Cả thời gian địa lý cũng không màng

Dẫu rằng mình cách trở mấy quan san
Thì tình em vẫn còn nguyên vẹn đó
Anh cho em một mùa xuân nho nhỏ
Đẹp nồng nàn hơn cả một trời mơ

Thì làm sao em có thể hững hờ......

______Mùa Thu 22/7/15________


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét