HỎI ANH ?
Tựa ánh sao băng rụng xuống cầu
Hương nguyền một thuở hoá bèo dâu
Lời yêu đã hết hay còn giữ ?
Nay đã vô tình lạc chốn đâu ?
Đọng lại nơi đây chuỗi ngọt ngào
Bao lời ước hẹn chẳng hư hao
Dù cho đá nát vàng phai cũng
Ai nỡ vong thề bội nghĩa sao ?
Tiếng hẹn câu nguyền lạc nẻo đâu ?
Hay tim ai đó đã phai màu ?
Lời thương tiếng nhớ bay theo gió
Để mối tơ loan cũng đượm sầu !
Lời cuối cho người chỉ thế sao ?
Cho tình em đó cũng hanh hao
Tìm chi nửa mảnh trăng vàng võ
Mà trái tim anh lạc lối nào ?
Mùa Thu 6/8/15
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét