QUYẾT CHỌN NÀNG
Dẫu phải vùi thây mấy địa tầng
Tim này vẫn quyết chọn nàng Xuân
Vì chăng mắt liễu xinh màu ngọc
Cũng bởi hình tiên đẹp dáng trần
Dỗ giấc cùng trăng hòa cảnh mộng
Ru hồn với biển dệt tình quân
Nồng vui tửu nhạc bên lầu trúc
Phổ những dòng thương đượm sắc vần
Nguyễn Châm
ĐỘC ẨM
Chàng ơi khoảng cách bấy nhiêu tầng ?
Để thiếp trông chờ nhạt sắc xuân
Bởi mộng còn say tình lữ thứ
Mà anh đã mỏi gót phong trần
Sông hồ thổn thức từng giai lệ
Gác trọ mơ màng chỉ tướng quân
Chén rượu canh thâu mình độc ẩm
Đường mây nét họa khắc đôi vần !
Tường Vân - 27/05/18
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét