MƠ HUYỀN
Sao đành bỏ lại mối lương duyên
Để bến tương tư mãi nhớ thuyền
Kẻ ở chân trời xây mộng ước
Người nơi góc biển dệt tơ nguyền
Nghìn thu lãng tử thề son sắt
Một kiếp nhan hồng nguyện chính chuyên
Đã khắc ghi lòng câu hải thệ
Trăm năm giữ vẹn giấc mơ huyền !
Mùa Thu 3/7/15
MƠ HUYỀN (2) "Bài đối họa"
Đan từng nỗi nhớ dệt tơ duyên
Những ước mong sao bến gặp thuyền
Nhặt cánh hoa vàng trao tiếng thệ
Gom nhành lá thắm gửi câu nguyền
Niềm mơ dạo nọ chưa vùi lấp
Giấc mộng hôm nào mãi chở chuyên
Vẫn cứ đong đầy bao kỷ niệm
Tàn đêm rã rượi nét mi huyền !
Mùa Thu 5/7/15

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét