BẢO RỒI....
Đã bảo đời anh tợ cánh bèo
Năm lần bảy lượt thiếp đòi theo
Niềm tin cứ mịt mù chân cỏ
Nỗi khổ thì cao tít ngọn đèo
Những buổi không tiền thôi áo mặc
Bao lần mất nghệ chẳng nhà neo
Giờ đây giữa vạn trùng gian khó
Vẫn lại oằn lưng để chống chèo..
Nguyễn Châm
TÌNH ANH
Tình anh ví thử cụm rêu bèo
Gió trở mưa lùa sẽ cuốn theo
Tựa giọt sương mù đan ngọn cỏ
Như cơn sóng bạc vỗ chân đèo
Không chờ lá thắm bên thềm rụng
Chẳng đợi xuân thì giữa gối neo
Nếu lỡ ngoài kia trời bão động
Mình em còm cõi ngã tay chèo !
Tường Vân - 19/5/18
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét