CUỘC TÌNH ĐÃ CHẾT
Nửa cuộc tình sau đã chết rồi
Ngân hà phủ ngập nỗi buồn trôi
Thuyền xưa mãi lạc nào mong bến
Bạn cũ dần xa chẳng luyến đời
Nguyệt xõa mành khuya hờn giấc tủi
Men choàng ngõ muộn khóc niềm rơi
Hồn thơ đẫm nhuộm màu xa xót
Phím não nề buông khản nghẹn lời.
Nguyễn Châm
NHƯ LÀ SỢI TƠ
Người xa cũng ngót bảy năm rồi
Mặc nhỏ đêm trường một bóng trôi
Đất khách còn kia từng nẻo mộng
Tình quê vẫn đó mảnh duyên đời
Bao chiều lá rụng thu vàng chớm
Bấy cảnh đông tàn tuyết trắng rơi
Sóng nước bèo mây nào tái ngộ
Lòng em buồn bã nói không lời !
Tường Vân - 14/03/18
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét