TẶNG BẠN TRI KỶ BỐN PHƯƠNG
Xướng
Gió đêm hiu hắt gợi niềm thương
Thâm nhiễm tâm can nỗi đoạn trường
Bốn biển hỡi ai người tri kỷ
Phương nào xin gửi một tình thương
Họa
Cám cảnh đông hàn dạ xót thương
Thầm nghe nỗi nhớ giữa canh trường
Đàn ai trỗi khúc trong sương lạnh
Vọng lại hồn tôi mấy luyến thương
Xướng
Gió đông phe phẩy đọng lòng thương
Tiếp nhận tâm tư khách viễn trường
Bốn biển nơi đây người tri kỷ
Lửa tình sưởi ấm kẻ tha hương
Tiếp....
Tha hương lê gót vạn nẻo đường
Trống trải tâm hồn chữa vấn vương
Nếu quả tri âm thì hạnh ngộ
Lá thắm đề thơ khắp bốn phương !
Thơ xướng Cha Minh Tâm
Con gái kính họa Tường Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét