NGỌN BẤC LÒNG
Lối nhỏ ai còn đợi nữa không
Mà sao bấc lạnh mãi chan lòng
Tàn đêm rượu thấm nhòa nhân ảnh
Lỡ cuộc tâm sầu rách nẻo sông
Kỉ niệm như vừa gieo trước ngõ
Tình xưa lại đã cuốn theo dòng
Vần thơ thả lạc ngay đầu sóng
Chỉ hận sao mình vẫn cứ mong
Nguyễn Châm - 250314
DUYÊN HỜ
Yêu người cố đợi cũng bằng không
Một khối tình si mãi khổ lòng
Tựa mảnh trăng tà trên bến Lữ
Như miền cát lạnh giữa triền sông
Lời thương mỗi độ gieo chiều gió
Nỗi nhớ hằng đêm chảy ngược dòng
Đếm chuỗi ngày qua vào khoảng lặng
Duyên hờ hững vậy có gì mong !
Tường Vân - 28/03/18
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét