Thứ Tư, tháng 6 19, 2019

GIỌT TÌNH


GIỌT TÌNH 
                   
Ly tình chưa nhấp dạ nồng cay
Mỏi gót chân đơn lạc lối này
Mấy độ thu về cây trút lá
Đường chiều hoang hoải ngập ngừng say
                     
Bao ngày thầm lặng có ai hay
Nỗi nhớ hoài mang dáng liễu gầy
Có những đêm dài thao thức đợi
Bao giờ tay ấm trọn vòng tay ?
                     
Men tình ai chuốc ngỡ ngàng say
Một chén chưa vơi lại rót đầy
Chẳng biết bao giờ vui hạnh ngộ
Mà sầu mà nhớ trắng đêm nay
                     
Bên thềm bóng nguyệt võ vàng say
Để kẻ cô đơn bước lạc loài
Gót mỏi phiêu bồng thân viễn xứ
Ơi tình sao cứ hững hờ bay !
                    
Mùa Thu 1/9/15



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét