Chủ Nhật, tháng 6 30, 2019

TÌM...!!!


TÌM...!!! 

Bốn biển năm rừng lệ đã rơi
Người xưa mãi biệt ở phương trời
Vì duyên luống ngại mòn vai nhỏ
Bởi nợ đâu màng rã vóc côi
Vẫn tưởng ân tình vẹn lối
Ngờ đâu ước mộng xa vời
Tìm nhau dẫu bạc màu sương gió
Dõi cuộc tương phùng chẳng phút ngơi

Nguyễn Châm

TỰ HỎI ?

Ba mùa lá đỏ ngậm ngùi rơi 
Kẻ Bắc người Nam một cõi trời 
Bạn vẫn âm thầm gối lẻ
Ai còn khắc khoải tình côi
Vì chưng giấc mộng hoài dang dở 
Bởi thế đường duyên lại vẽ vời 
Có những đêm trường ta tự hỏi 
Bao giờ sóng lặng để thuyền ngơi ?

Tường Vân - 08/04/18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét