Thứ Năm, tháng 6 20, 2019

BƯỚC MỎI


BƯỚC MỎI

Bên thềm ngắm lá khẽ khàng bay
Xếp cánh hoa rơi nhớ những ngày
Khắc khoải thương hờn trong mộng vỡ
Âm thầm giận dỗi giữa sầu vây
Từng Thu vẫn đợi bờ môi ấy
Bấy Hạ còn mong ánh mắt này
Nửa kiếp sông hồ nghe thấm mệt
Thăng trầm bước mỏi mấy chiều say 

BƯỚC LỠ

Ân tình một thoáng đã xa bay
Để lại mình em với tháng ngày
Bến cũ sông chờ hiu hắt bóng
Đêm tàn trăng lặn khẽ khàng vây 
Quê xưa nước đổ mơ màng chảy
Ngõ vắng sao rơi lạnh lẽo này
Cơn gió ru hồn người lãng tử
Chân mòn đếm bước ngập ngừng say ! 

Mùa Thu 27/9/15


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét